CHỮ TÌNH VỀ ĐÂU?
Hồ Đình Bắc
Trót gom hết nắng cuối trời
Để chiều đông lạnh mưa rơi buốt lòng
Ai dồn nước lũ đầy sông
Sợ tràn đê, lại ngập đồng quê tôi
Chanh chua vợ cướp hết lời
Để chồng im lặng, hận đời chanh chua
Lời nói không mất tiền mua
Sao người lại thích thắng thua với chồng
Để giờ ngồi trách dòng sông
Hận con thuyền ngược mãi không trở về
Thương chiều đông lạnh tái tê
Ghét mưa tầm tã cho đê oằn mình
Tiền đâu mua được chữ tình
Một câu nhịn, chín câu lành người ơi
Giờ thèm vạt nắng cuối trời
Để chiều đông bớt tuyết rơi trong lòng.
Nhà thơ: Hồ Đình Bắc (Hải Dương)
Hoàng Quyền - hoangquyen1955108@gmail.com - 01276286688 - Bắc Ninh
(Ngày 11/12/2017 14:39:31)
Mưa dầm thèm vạt nắng ngời |