AI VỀ ĐÀ LẠT LÀM THƠ CỎ HỒNG
Nguyễn Thị Bích Thoa
Từ đâu em đến cỏ hồng
Điểm tô nhan sắc đồi mênh mông tình
Như cô gái tuổi đang xinh
Căng tràn nhựa sống đời mình cỏ hoa
Em là cỏ hay là hoa?
Là duyên dáng quà tặng cho đất trời
Là em buổi mới yêu tôi
Thẹn hồng trên má tinh khôi rạng ngời
Cỏ hồng em đến đây chơi…
Phố sương chợt ấm
Tình tôi chợt nồng
Đồi thông xanh biếc mênh mông
Dưới chân hoa cỏ phớt hồng mộng mơ
Ai về Đà lạt làm thơ…
N.T.B.T
________________
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa (Khánh Hòa)
Email: trucphuong02040813@gmail.com