MỘT NỬA
Đỗ Hoàng Phong
Đi tìm một nửa của mình
Ngây thơ em đã vô tình đánh rơi
Qua đi đã nửa cuộc đời
Trời thu một nửa cái thời thanh xuân
Bài thơ một nửa quên vần
Duyên tơ đã bén nên gần lại trôi
Một ngày sớm tối đầy vơi
Còn lại một nửa cuộc đời là đêm
Vầng trăng khuyết tựa lưỡi liềm
Khi tròn chỉ thấy vẹn nguyên đêm rằm
Dòng sông một nửa nước trong
Nửa kia nước đục quanh năm lở bồi
Bến xưa còn có thuyền bơi
Bây giờ cầu bắc, đò thời đi đâu
Một thời thắm thiết bên nhau
Có ai đã hát mấy câu nửa chừng
Tình riêng son sắt đã từng
Làn môi vẫn thắm xin đừng có lo
Lòng người lấy thước nào đo
Mà sao cứ tưởng đã cho cả rồi
Muốn cho như đũa có đôi
Thì mang hai cảnh đơn côi ghép thành
Không quai thì nón chòng chành
Thuyền mà không lái trôi quanh ven bờ.
Đ.H.P
Tác giả: Đỗ Hoàng Phong 92 tuổi
CLB Lục bát xứ Đông (Hải Dương)