NGƯỜI TÌNH ANH THƯƠNG
Đồng Kế
Tiếng tha thiết của lòng em
Vẫn khoan nhặt suốt ngày đêm bổng trầm
Khi xa lúc lại rất gần
Cho lòng anh mãi bâng khuâng sớm chiều
Đã say đã khát khao nhiều
Cùng nhau thả một cánh diều ước mơ
Cháy lên một khúc tình thơ
Tiếng yêu vẫy gọi thẫn thờ hồn hoang
Ngợp trong muôn ánh hào quang
Đắm trong xuân sắc huy hoàng sớm mai
Lạc vào cõi mộng thiên thai
Vườn uyên ương chỉ có hai chúng mình
Hồng môi thắm má tươi xinh
Hỡi người yêu! Hỡi người tình! Anh thương!
Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 19/12/2017 19:48:04)
Kính gửi ban BT Lục Bát Việt Nam! |