ÁNH TRĂNG MÙA ĐÔNG
Lê Hải Châu
Đã thôi cái ráng mỡ gà
Đã quên hương vị quả Na, quả Bòng
Đất cày phơi trắng trên đồng
Nước không còn ngập dòng sông quê nhà
Lạnh trời nên chẳng nhiều hoa
Hanh hao nên đám cỏ gà tả tơi
Mây giăng xơ xác trên trời
Màn đêm nhập nhoạng, cánh Dơi vật vờ
Trăng lên có vẻ hững hờ
Trăng từ bến đợi bến mơ xa vời
Trăng vàng như chiếc thuyền trôi (1)
Buông neo từ phía chân trời thẳm xa
Dẫu mùa Thu đã đi qua
Dẫu cho cái lạnh được đà bủa vây
Dẫu cho Trăng có hao gầy
Bởi không khí lạnh giăng mây chắn thành
“Trăng như treo ở trên cành”
Còn Em neo ở tim Anh một đời
L.H.C
Ghi chú (1) Ý thơ Trần Đăng Khoa
Tác giả: Lê Hải Châu
lehaichau011051@gmail.com