LỤC BÁT MẤY CÂU
(Gửi lều quán lục bát nhân ngày hội lục bát 4-5/8 Đinh Dậu)
Vũ Ngọc Thư
Cũng lều quán cũng trõng tre
Điếu cày rít khói nước chè tươi quê
Ngõ nhỏ thả lối chân về
Hong hong đôi mắt lời thề cỏ may
Chí Phèo chẳng rượu cũng say
Thị Nở hênh hểnh bấy ngày ... ấy ta ?
Theo người quần lượt áo là
Say thơ như thể người ta - say người
Câu thơ gác mái lều rồi
Sang năm người có đến chơi chốn này
Để tôi trồng lại cỏ may
Để tôi mang trõng tre bày LỀU THƠ
V.N.T
Tác giả: Vũ ngọc Thư
CLB Lục Bát xứ Đông (Hải Dương)