ĐỢI EM
Nguyễn Huy Khôi
Trăng khuya gác mái hiên nhà
Lối về quạnh vắng khó nhòa bóng em?
Thương mong ai vạch lằn biên
Cánh chim lạc chốn bưng biền dặm xa!...
Tình còn ủ kín trong hoa
Mà duyên thôi mặn kém mà bởi ai?
Bỏ lời thề nguyện trúc mai
Bàn chân lữ thứ ngày dài thâm vu...
Biên thùy thăm thẳm xa mù
Mùa thay áo lá sầu thu động cành!
Em như sao sáng hồn anh
Bừng lên hết cõi hóa thành diệu ngôn!
Sẹo tình không dấu,...đau còn...
Nhớ em!... mở dạ liệm buồn!... đợi em!
N.H.K
Tác giả: Nguyễn Huy Khôi
nguyenhuykhoi48@gmil.cm