HỒ NÚI CỐC
Hà Văn Tất
Ai về núi Cốc với tôi
Mênh mông hồ nước đất trời trong sương
Về rồi lòng mãi vấn vương
Tình tang đàn tính thoảng hương nếp mùa
Thẫm lòng màu tím hoa mua
Bên lưng Tam Đảo gió lùa lạnh vai
Sẽ về núi Cốc cùng ai
Mùi hương chám chín ngày mai xa rồi
Ai về núi Cốc cùng tôi
Thăm nàng Công đẹp lần hồi sử xưa
Nhà sàn vách nứa song thưa
Hoà vào rừng núi hoa mua đất này
Tục truyền chàng Cốc xưa nay
Nàng Công chàng Cốc mải say chuyện tình
Tình yêu gắn kết quên sinh
Núi mây thấp thoáng hiện hình đôi ta
Thủ Đô - núi Cốc bao xa
Hãy về Núi Cốc nhé ta với mình
H.V.T
Hồ núi cốc 13/11/2017
Tác giả: Hà Văn Tất
Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu