THẮM TÌNH HƯƠNG ĐẠI

Xuân Thật
Chiều qua bạn đến chơi nhà
Như chim về tổ, sóng xa xô bờ
Đêm dài, thơ quyện lấy thơ
Chân đè gối gác, tình mơ bên tình!
Sáng nay qua trấn Đông Bình
Người văn hóa, phố văn minh rộng dài...
" Mình về đường ấy với ai?"
Ta về HƯƠNG ĐẠI. ĐẠI LAI đang chờ
Đã quen thân, vẫn bất ngờ
Đàn ca trầm bổng... Rượu thơ dâng tràn...
Gió về từ LỤC ĐẦU GIANG*
Sóng reo THIÊN ĐỨC*, nắng vàng THIÊN THAI
Qua LỆ CHI nhớ ỨC TRAI
Hương thơm xin được kính hai danh thần!
X.T
* Nơi hợp lưu của 6 con sông đổ ra biển
thuộc địa phận HẢI DƯƠNG
* Tên gọi khác của con sông ĐUỐNG
Tác giả: Xuân Thật (Thành phố Bắc Ninh)
|
NGƯỜI ĐỨNG…HƠI KINH |