Thứ tư, 24/04/2024,


Mong ngày gặp lại (Đỗ Đức Năm) (16/09/2017) 

 MONG NGÀY GẶP LẠI 

(HẸN NGƯỜI VỀ VỚI HƯNG YÊN)
 
 
 
 
Đỗ Đức Năm
 
 

Năm xưa em đến bến tình
Nhờ câu lục bát chúng mình sánh đôi
Thế rồi ngày tháng lặng trôi
Hình như em đã quên nơi hẹn hò ?
 
Bến xưa vẫn đợi con đò
Nào đâu thấy bóng cập bờ sông thương
Cho dù xa cách dặm trường
Mong ngày gặp lại người vương vấn tình
 
Bấy lâu vắng bóng xa hình
Câu thơ thất vận như mình lạc nhau
Thời gian ơi! hãy qua mau
Ngày thơ ta lại nối câu hẹn thề
 
Hội thơ Lục bát cận kề
Người ơi nhớ nhé hãy về nơi đây 
Về Hưng Yên tay trong tay 
Nơi quê hương nhãn đắm say thỏa lòng!
 
 Đ.Đ.N
 
 
 
 
___________
Đỗ Đức Năm (Phú Thọ)
Điện thoại: 0988 262 013
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Hung Yen  (Ngày 19/09/2017 20:06:13)

ÔI! Nghe mọi người có vẻ háo hức về Hưng Yên mà em vui thế. Cho em xin được có mặt góp vui với ạ.

Hưng Yên gạo trắng, nước trong
Ai mà đã đến thì không lối về
Các anh về Hưng yên nhớ mang những thứ cần thiết cho chuyến đi dài đấy nhé. Các em gái Hưng Yên thay công an nhập khẩu mọi người luôn đấy ạ.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974 131 428 - Việt trì - Phú Thọ  (Ngày 16/09/2017 16:02:45)

"Về Hưng Yên tay trong tay
Nơi quê hương nhãn đắm say thỏa lòng!"
Là lời nhắn gửi của NT Đỗ Đức Năm, chủ nhiệm CLB Lục bát tỉnh Phú Thọ.
Những ai yêu mến thơ LB và nhớ đến lễ hội LB hàng năm thì sẽ về Hưng Yên họp mặt như đã từng đến "Bến tình Đất Tổ" năm xưa. Cảm ơn bài thơ chứa chan tình cảm của tác giả!

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com.uk - 004402070550132 - London Vương quốc Anh  (Ngày 16/09/2017 15:41:49)

Thời gian ơi - hãy qua mau
Ngày thơ ta lại nối câu hẹn thề.
Tình thơ giăng mắc tứ bề
Bởi anh ... buộc chặt lời thề bến sông
Anh ơi - anh có biết không
Bao lần em đứng ngóng trông đò chiều
Thoảng nghe gió nói chữ YÊU
Biết anh gửi tặng bao điều mộng mơ.
Rồi em ... lại đợi ... lại chờ.

Nghe thương quá anh Năm ơi. Chúc mừng anh sắp được gặp lại nhau rồi.
Chúc Lễ hội lucbat.vn vui tươi - tình nghĩa.

Các bài khác: