CHUYỆN TÌNH CỦA LÁ
Minh Lý
Chiều nay chiếc lá bứt cành
Bay đi theo gió thôi đành chia ly
Cành cây nhỏ lệ thầm thì
Đêm nay gối mỏng lấy gì gối đây
Cây thương lá chẳng ngủ say
Lấy ai ru giấc đêm nay lá à
Nhớ về ngày tháng tình ta
Ôm nhau ru ngủ chiều tà hoàng hôn
Đêm về nỗi nhớ đổ dồn
Giờ đây nơi ấy ai hôn lá cùng
Thương thầm nỗi nhớ mông lung
Nhớ nhung chờ đợi lá cùng mùa xuân
Xa nhau cũng đã bao lần
Nhớ thương những buổi ân cần bên nhau
Chia ly mang cả nỗi đau
Cây chờ xuân đến ươm màu lá xanh
Nụ hôn lá xiết chặt cành
Gió ru tình khúc ươm xanh cây đời
M.L
Tác giả: Nguyễn Thị Lý (Hà Nội)
Email: minhly6688@gmail.com