QUÊ HƯƠNG
Lương Duyên Thắng
Quê hương một chút lặng thầm
Mỗi chiều nhớ đến mắt đầm như mưa
Dòng sông nào của ngày xưa
Con đường đi học ban trưa thuở nào
Còn đâu bóng chiếc cầu ao
Hàng tre soi bóng, xôn xao hè về
Còn đâu dải lúa chân đê
Còn đâu những buổi trưa hè gọi nhau
Còn đâu hình bóng áo nâu
Chiều chiều gánh nước tưới rau bên cầu
Còn đâu điệu... Lý thương nhau
Yêu nhau, cởi áo, qua cầu gió bay
Để cho tôi nhớ chiều nay
Yêu quê, yêu cả những ngày đã qua.
LDT
___________
Tác giả Lương Duyên Thắng (Khánh Hòa)
ĐT: 0913 417 343
Danh sách tác giả tham gia in sách Lộc Phát Đinh Dậu - 2017