Thứ sáu, 29/03/2024,


Vần thơ dâng mẹ (Đỗ Đức Năm) (28/08/2017) 

 VẦN THƠ DÂNG MẸ





Đỗ Đức Năm
 
 
 Vần thơ dâng Mẹ ngày nào
Mỗi lần đọc lại, mắt trào lệ rơi!
Có gì hơn thế trên đời
Thiêng liêng tình Mẹ đầy vơi tháng ngày

 
Lời ru từ ấy đến nay
Vẫn như dòng nước sông đầy nhẹ trôi
Ầu ơ... Mẹ hát đưa nôi
Đưa con đi khắp đất trời núi sông

 
Mẹ ơi! Con nhớ ghi lòng
Miếng khoai nhường nhịn ấm nồng dạ con
Nắng mưa đời Mẹ mỏi mòn
Vai gầy gánh nặng, lòng son đợi chờ...

 
Ước ao gặp Mẹ trong mơ
Để con dâng tặng bài thơ cuộc đời
Làm sao nói hết Mẹ ơi! 
Bao la tình Mẹ ấm lời thơ con…

Đ.Đ.N

 
 

 

 
___________
Tác giả Đỗ Đức Năm
CN CLB Lục Bát tỉnh Phú Thọ
Email: doducnam44@yahoo.com.vn
 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tô vĩnh Diện - binhminhland68@gmail.com - 0972165556 - P 506 nhà N02 trần quý kiên cầu giấy hà nội  (Ngày 01/09/2017 16:31:31)

Ý CHÍ LÀM TRAI
..............

Bao mộng ước một thời trai trẻ
con luyện rèn từ bé đến nay
Cuộc đời nay đã đổi thay
Vượt qua gian khổ đắng cay rất nhiều.

con luôn nhớ những điều mẹ dặn
Sống làm người thẳng thắn thủy chung
Vợ chồng cất bước đi cùng
Trăm năm hạnh phúc tương phùng bên nhau.

Nhờ ánh sáng nhiệm màu phật pháp
Để cho con báo đáp ơn cha
Nhớ ơn tình mẹ công cha
Giữ tròn đạo hạnh làm cha con mình.

Yêu thương vợ chân tình giản dị
Không dối lừa mộng mị gái trai
Nuôi con ăn học thành tài
cháu con dâu rể ngày dài sống vui.

Hà Nội: 30/08/2017

Tô vĩnh Diện

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com.uk - 004402070550132 - London Vương Quốc Anh  (Ngày 28/08/2017 14:17:30)

Nhân mùa lễ Vu Lan thật cảm động được đọc những vần thơ dâng mẹ của nhà thơ Đỗ Đức Năm.

Làm sao nói hết Mẹ ơi
Bao La tình Mẹ ấm lời thơ con ...

Xin phép anh cho em được dùng chung bài thơ này để dâng lên Mẹ của em.

Các bài khác: