CỎ HOA
Nhà thơ Kim Quyên
Thân quí tặng nhà thơ Võ Thị Kim Liên
Một đời tận tụy, chắt chiu
Làm thơ, dạy học, đan thêu, bán hàng..
Sắc xưa, nay đã phai tàn
Hương xưa, giờ đã muộn màng ngày xuân
Yêu chồng, quên nỗi gian truân
Thương con, gánh chịu muôn phần đắng cay
Năm năm, tháng tháng, ngày ngày
Lòng son héo úa, hao gầy xác thân
Đành thôi! Chút phận mong manh
Giấc mơ thiếu nữ cũng đành chia xa
Chị như một kiếp cỏ hoa
Đất cằn, mưa thuận gió hòa... lại xanh.
Mùa mưa 2017
K.Q
____________
Nhà thơ Kim Quyên (TP. HCM)
ĐT: 0932 759 359