MƯA XUÂN THÌ
Gặp nhau bên hàng rào mưa
Áo em mỏng dính ngày đưa phập phồng
Cái nhìn rơi chín bờ sông
Hương chanh ấp úng lời trong gió chiều
Giận hờn là tại lời yêu
Dùng dằng là tại vòng eo em gầy
Có gì hôi hổi bàn tay
Có gì hổn hển lòng cây dại khờ
Giọt nào ra ngẩn vào ngơ
Đứng ngồi như lửa mới vừa nhen lên
Mưa xuân qua ngõ tìm em
Tròn vai ai gánh tháng giêng theo chồng
Lời cây đưa biếc vườn lòng
Lời hoa theo gió thơm nồng má môi
Mưa về lòng bỗng thành khơi
Đầu non mây trắng vai người hoa lau.
T.L.V
_____________
Tác giả Triều La Vỹ (Bình Định)
ĐT: 0902 918 028
Danh sách tác giả tham gia in sách Lộc Phát Đinh Dậu - 2017