GẶP GỠ SA PA
Nguyễn Văn Thanh
Chiều Thu, lên đến Sa Pa
Nơi đây trời đất giao hòa, đó em!
Trập trùng núi dựng, mây chen
Cáp treo vén mở bức rèm thiên nhiên
Ngỡ ngàng trước cảnh thần tiên
Rẽ mây, lướt gió rừng thiêng ngọn nguồn
Ô kìa! Thác Bạc trào tuôn
Cầu Mây, nâng bước mệt buồn vợi tan
Sân Mây, vi vút gió ngàn
Bốn mùa hoa trái mơ màng sắc Thu
Hàm Rồng, đón khách lãng du
Kìa em! Thành Phố sương mù giăng giăng
Nhìn bên trái - Phan Xi Păng
Mây ôm ấp núi, bâng khuâng rừng chiều
Nghe em hát khúc “tình yêu”
Hòa cùng Thi hội bao điều vấn vương
Lung linh ánh điện, sao vương
Cà Phê Phố Núi đằm hương ngọt ngào
Ngày về, dày ước mai ao
Em ơi ! Trần thế nơi nào đẹp hơn.
N.V.T
Danh sách tác giả tham gia in sách Lộc Phát Đinh Dậu - 2017