Thứ sáu, 26/04/2024,


Nợ (Nguyễn Ánh Quang) (15/08/2017) 

 NỢ

 

 

 

 

Nguyễn Ánh Quang

 

 

 

Hoàng hôn vương cái nợ đời

Cây đa, bến nước đơn côi cánh cò

Sông quê mắc nợ con đò

Diều leo bến gió bây giờ còn không?

 

Đồng hoang vắng lúa trổ bông

Điều xa xưa ấy chín trong nỗi niềm...

Tìm đâu ao, dáng liễu nghiêng

Làng quê hay chốn phố phường chẳng hay?

 

Chim về tìm cánh đồng đay

Cha ngồi rít ngọn điếu cày xốn xang

Đầu bờ thơm rổ khoai lang

Nhìn về xóm nhỏ, khói lam mái chiều.

 

Nay ngồi xâu lại những điều.

Đời còn có được bao nhiêu nợ nần...?

  

N.A.Q 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Ánh Quang

CLB Lục Bát Đoàn THị Điểm Hưng Yên

Điện thoại:03213086725

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com.uk - 004402070550132 - London Vương Quốc Anh  (Ngày 15/08/2017 19:10:58)

Chim về tìm cánh đồng đay
Cha ngồi rít ngọn điếu cày xốn xang
Đầu bờ thơm rổ khoai lang
Nhìn về xóm nhỏ, khói lam mái chiều.

Nét quê xưa Nhớ - Thương - Yêu
Đậm trong tâm những Việt Kiều xa quê.

Cảm ơn tác giả Ánh Quang đã tái tạo hình ảnh rất chân thực những nét quê xưa mà người đọc càng đi xa càng nhớ

Chúc tác giả vui khỏe.

Các bài khác: