Thứ bảy, 20/04/2024,


Hoang côi (Nguyễn Xuân Dương) (14/08/2017) 

HOANG CÔI

 

 

Dương Xuân Diễn 

 

 

Người đi,

 sương phủ hồn tôi 

Đời hoang

cô lạnh, 

tình côi cút chờ

 

Trăng chia

 hai ngả 

Tỏ mờ

Ngày gom nhặt nắng

Đêm thơ trải lòng.

D.X.D 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Xuân Dương  

Điện thoại:  0913280062

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới  - doantoi@yahoo.com.uk - 004402070550132 - London Vương Quốc Anh  (Ngày 15/08/2017 19:24:28)

Một bài ngắn mà sâu lắng , đủ cả về ngữ nghĩa , nội dung của bài mà tác giả chuyển tải đến bạn đọc.

Viết ngắn mà hay, mà đủ thật là khó.

Chúc mừng tác giả.

Các bài khác: