Thứ bảy, 27/04/2024,


Ai đặt tên em (Hương Sinh) (13/08/2017) 

 

AI ĐẶT TÊN EM

 

 

Hương Sinh 

 

 

 

Tên em ai đặt Sa Pa ? 

Non xanh, khoác áo kiêu sa bốn mùa

Bầy chim tíu tít nhặt mưa

Đỗ quyên nâng vạt gió thưa buông rèm 

Chợ tình đến hẹn lại lên 

Đếm sao trong buổi  chợ phiên giữa trời

Gõ khuya bật phím đàn môi

Nhạc rung khỏa chốn đất trời gặp nhau   

Bức tranh khắc họa nhiệm màu 

Kia ! Chàng  bắt vợ làm dâu bản Mường

Nóc nhà ngự đỉnh Đông Dương

Cáp treo ẩn hiện vén sương ảo mờ   

Đá rêu phong nhú mầm thơ 

Ru hồn thi sĩ ngẩn ngơ mộng vàng

Chờ ai đào, mận ngổn ngang…

Vẳng nghe vó ngựa "đưa Nàng về dinh "   

Bức tranh huyền ảo tự tình 

Con tim lỗi nhịp ta, mình phôi phai

Sa Pa choán một góc trời

Tên em thơm vị hương đời tỏa xa.

H.S

 

 

Nhà thơ: Hương SInh

CN CLB Lụ Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên 

huongsinh1953@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm( Hưng yên)  (Ngày 14/08/2017 22:13:11)

Chỉ lời cảm nhận câu thơ
Tự xa xôi thấy như chờ, như mong
Bên kia trái đất ngàn trùng
Nhìn về quê mẹ mông lung mỗi chiều

Xin cảm ơn anh! Người con dân đất Việt , dù ở chốn cao sang vẫn luôn hướng về quê hương đất nước. Mảnh đất, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng anh bằng những sự mặn mòi, tần tảo của dáng mẹ, bóng cha . Những tháng ngày cày xới trên những con sóng biển cứ da diết trong anh. HS chúc anh và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công trên đất nước bạn.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com.uk - 004402070550132 - London Vương Quốc Anh  (Ngày 13/08/2017 13:31:07)

Nhà thơ Hương Sinh khắc họa khung cảnh trời mây, núi non với những nét sinh hoạt rất đặc trưng của đồng bào các dân tộc ở Sapa thật quyến rũ .

Đọc xong bài thơ này tôi cũng mong muốn khi nào về nước sắp xếp một chuyến lên thăm quan du lịch Sapa để được nghe thấy tiếng:
Gõ khuya bật tiếng đàn môi
Nhạc rung khỏa chốn đất trời gặp nhau.

Chúc nhà thơ HS vui khỏe.

Các bài khác: