CHÙM THƠ LỤC BÁT
.jpg)
Phạm Văn Ngận
GIAO MÙA
Nồng nàn của hạ vừa qua
Thu già lành lạnh nhó ra đã vàng
Hạ đi trong cái mơ màng
Xanh tươi sao để xác tàn thu ơi
TIẾNG RU ĐÊM
Vẳng đâu tiếng mẹ ầu ơ,
Thoảng vào trong gió tôi mơ… hay là
Ngoài kia trăng đã sang tà
Tiếng gà đã gáy từ xa vọng về
THAO THỨC BUỒN
Sương đêm thẽ thọt bên thềm
Nhắc ta dạ nhớ môi mềm ngọt trao
Trăng khuya bãi biển hôm nào
Giờ đây nằm nhớ mà thao thức buồn!
P.V.N
Tác giả: Phạm Văn Ngận
CLB Lục bát Xứ Đông (Hải Dương)
phamvannganhs@gmail.com