Thứ bảy, 20/04/2024,


Mùa yêu như đã qua rồi (Đặng Vương Hưng) (08/08/2017) 

MÙA YÊU NHƯ ĐÃ QUA RỒI?

 

 

Đặng Vương Hưng

 

 

Mùa yêu như đã qua rồi?

Còn rêu rong mãi một thời xa xưa

Cái thời chưa nắng đã mưa

Cái thời vườn cải như vừa trổ hoa

Rồi anh tới lúc cũng già

Rồi em khi hết xuân là còn duyên

Rồi khi vô nghĩa bạc tiền

Ta về đổi lấy... an nhiên cuộc đời

Lặng im nghe giọt sương rơi

Cho mơn mởn lá cho vời vợi xanh...

 

Đ.V.H

 

  

Nhà thơ Đăng Vương Hưng

dangvuonghung@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0974 462 381 - Thị trấn Quốc Oai Hà Nội  (Ngày 11/08/2017 19:08:44)

Thân họa bài thơ (MÙA YÊU NHƯ ĐÃ QUA RỒI?)
Của nhà thơ Đặng Vương Hưng.
Hay quá bác ạ…Xin phép giao lưu đôi vần cùng bác
Chúc bác luôn mạnh khỏe và sáng tác đều tay ….Và hồn thơ luôn đu đưa bay bổng
+++++
BẾN TÌNH ĐÃ CẠN NƯỚC THUYỀN.
Lặng nghe mưa đổ lưng trời
Giọt mơn man má,giọt rơi môi hồng
Muốn tìm một chốn Hư không
Gặp nơi sắc lá ….Cõi lòng lại đau…

Cuối chiều …Vẫn chốn không nhau
Ngày trăng cuối tháng ,Tối nhàu nụ xuân
Cành cao lá bạc sương ngâm
Hỏi cây già cội …Còn cầm được duyên?

Bến tình đã cạn nước thuyền
Đừng rong rêu bám lên miền chèo xuôi
Qua thời ánh mắt -Tim nuôi…
Rau răm tiễn Cải ….Tình Người chịu mang.
MINH TUẤN

  Phạm Công Phổ - phamcongpho.1981@gmail.com - 0168 2339 008 - Quảng Bình- Quảng Xương- Thanh hóa  (Ngày 08/08/2017 17:04:32)

Mùa yêu chưa qua đâu anh Đặng Vương Hưng ạ .

MÙA YÊU CHƯA QUA

Mùa yêu còn mải với đời
Dáng yêu vẫn thắm , vẫn vời vợi xanh
Ánh nhìn vẫn cứ long lanh
Nói lời vẫn cứ ngọt lành êm tai
Hương tình dẫu có phôi phai
Sức cường như đã một mai ít nhiều
Biết rằng đã cuối mùa yêu
Ơ hay sao vẫn lắm điều vển vông
Cho dù cải đã vàng bông
Mùa yêu vẫn cứ lòng vòng chưa qua.

Các bài khác: