ĐÁNH ĐU ĐỒNG LÀNG
.jpg)
Dương Phượng Toại
Bạn ta góp một nhời bàn
Thời nay ra phố, bỏ làng đi thôi
Xênh xang danh vọng mà ngồi
Cần gì ruộng mật bờ xôi ông bà!
Đừng ôm mãi cái thực thà
Cuối cùng ai chẳng bước qua cầu vồng
Đời như một chiếc bình không
Khôn ngoan thì cắm đóa hồng còn tươi…
Nghe ra ta bụm miệng cười
Dễ dàng thay một kiếp người vậy sao?
Viển vông gác tía lầu cao
Mơ dòng bổng lộc đổ vào thâu canh?
Sao bằng quả chín cây xanh
Sớm mai chạm ngọn gió lành vi vu
Sao bằng nằm giữa chiều thu
Cá sông gạo ruộng… đánh đu đồng làng…
Nhà quê giờ cũng đàng hoàng
Rượu thơm rót với trăng vàng đầy vơi
Mùa về đổ ắp sân phơi
Cần chi đổi chỗ lấy nơi sang giầu.
Thôi thôi! Chả dám thế đâu
Nhà cao họa lớn, phố sâu lọc lừa
Quen rồi chốn cũ nắng mưa
Đèn khuya sách gối. Vợ vừa tắm xong!
D.P.T
Tác giả: DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI
Hội VHNT Quảng Ninh
Cẩm La-Thị xã Quảng Yên-Quảng Ninh
ĐT: 0982 367 982