AI GIEO LỤC BÁT

Tác giả: Vương Xuân Ánh
Câu thơ lục bát ai gieo
Đêm đen tỏa sáng trăng treo giữa trời
Cánh buồm no gió vươn khơi
Cá tôm đầy ắp ngọt lời nhặt khoan
Theo mây lục bát lên ngàn
Lung linh sơn nữ râm ran tiếng cười
Hoa thơm tràn ngập núi đồi
Cho bao Oanh Yến nên đôi nên tình
Tiếng ca lục bát sân Đình
Mắt xa liếc dọc để mình yêu thương
Ngây thơ lục bát sân trường
Làm hoa chớm nở ngát hương đợi chờ
Thu vàng sương quyện câu thơ
Bạt ngàn quả chín ngọt bờ môi ai
Thơ xuân xanh lộc thơm đài
Rợp trời Én liệng Đào Mai vẫy chào
Bốn mùa lục bát ngọt ngào
Lời ru, cánh võng mơ vào cõi tiên
Vần thơ là tiếng mẹ hiền
Giọng cha ấm áp răn khuyên mỗi ngày
Nhẹ nhàng mà vẫn sâu cay
Đơn sơ mà lại chứa đầy uyên thâm
Ai mang lục bát gieo mầm
Thành dòng sữa ngọt âm thầm cho ta
X.Á
5/8/2017
Tác giả: Vương Xuân Ánh
Điện thoại: 0976334202