CÔ TÔI
Đỗ Trọng Kim
Một thời xuân sắc như ai
Một thời gái đảm thay trai trên đồng
Nửa năm cũng một đời chồng
Trường Sơn ngày ấy chú không trở về
Cô tôi phận gái nhà quê
Thờ chồng trọn đạo, một bề không phai
Quanh năm hạt thóc củ khoai
Quần đen áo vá, mảnh mai phận đời
Những ngày bão nổi mưa rơi
Như nhà không cột, chơi vơi một mình
Làm vợ chưa một lần sinh
Cái nghèo cái khó rập rình sớm hôm
Con cò mà quặp con tôm
Xin con nuôi để sớm hôm cận kề
Lời ru cắt ruột não nề
Làm mẹ tần tảo, một bề không cha
Trời cho cây đã nở hoa
Cháu, con hiếu nghĩa chăm bà ai hơn
Về già bát nước lưng cơm
Những khi đau yếu, những cơn trở trời
Cô tin có Phật trên đời
Ở hiền, vận hạn tức thời sẽ qua
Mai ngày nếu có đi xa
Thiên đường an lạc còn là kiếp sau
Đã qua bao những khổ đau
Liêu xiêu một kiếp làm dâu không chồng
Xin trời đừng trở gió đông
Để cô qua khỏi cơn giông cuối đời.
Đ.T.K
Tác giả: Đỗ Trọng Kim
Điện thoại: 0973284279