TRI ÂN
Nguyễn Bá Tảo
Chiến tranh tuy đã lùi xa
Nhưng còn để lại bao nhà nỗi đau
Con giờ nằm ở nơi đâu
Mẹ tìm mẹ gọi không câu trả lời
Nhiều người nhiệm vụ xong rồi
Một phần xương thịt vẫn nơi chiến trường
Trên mình hằn những vết thương
Trở trời trái gió lại thường nhói đau
Hòa bình thống nhất từ lâu
Da cam thảm họa đời sau vẫn còn
Nhiễm cha truyền tiếp sang con
Gây nên bao cảnh héo hon cuộc đời
Thiệt thòi riêng của những người
Tham gia đánh giặc từ thời thanh xuân
Hai bẩy tháng bẩy tri ân
Động viên an ủi tinh thần nhớ ghi
N.B.T