DÌ TÔI
Đào Trọng
Nhà Dì ở ngã ba sông
Cá tôm đã ít, rêu rong lại nhiều
Dì đi bắt tép đồng Chiều
Đường về xóm Bãi liêu xiêu thân cò
Đêm khuya trăng níu mạn đò
Một khoang thuyền nhỏ dành cho ngày về
Chồng con chiến đấu xa quê
Một thuyền một bến, bốn bề đơn côi
Sông thì vẫn một dòng trôi
Ngã ba sông cứ lở bồi như xưa
Nằm nghe gió lật phên thưa
Thương ai đi mãi mà chưa thấy về
Tảo tần mưa nắng dãi dề
Thủy chung giữ trọn lời thề sắt son
Hôm nay trên quãng đường mòn
Bóng Dì nghiêng tựa dáng Hòn Vọng Phu.
____________
Tác giả Đào Trọng (Hải Phòng)
Điện thoại: 0978 779 726
Email: daotrong1941@gmail.com