Bến quê
Hồng Đà
Thoắt qua mấy độ tuổi hồng
Hình như quà của dòng sông đổ về
Thuyền xưa tìm lại bến quê
Trách trăng nỡ giấu lời thề nơi đâu?
Cái ngày bưng rổ rửa rau
Kìa ai gánh nước gặp nhau ngập ngừng
Xốn xang trong dạ bỗng dưng
Sông sâu gợn sóng, nắng bừng hồng lên
Men nồng lửa bén vừa nhen
Ai mang con gió đưa thuyền về xuôi
Bấy nhiêu năm đã qua rồi
Vẫn đôi mắt ngọc sáng ngời trong tim
Vẫn là nắng tỏa cười duyên
Vẫn thơm hương bưởi tóc huyền suối mây
Nay thuyền trở lại nơi đây
Bến xưa còn đó người này nơi đâu?
Ước gì như có phép màu
Bến xưa mình lại gặp nhau… ngập ngừng…
H.Đ
_________
Đỗ Thị Hồng Đà
Số 11, Tổ 58B – Khu 6C, phường Nông Trang, TP Việt Trì;
ĐT: 01227 688 666;
Hội viên Hội VHNT Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ