
Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội viên Hội VHNT Hà Giang
(Ngày 12/08/2017 11:26:57)
Từ cao nguyên đá Hà Giang – Phạm Tự xin trân trọng cảm ơn nhà thơ Minh Tuấn đã ghé thăm “CHIỀU THẦM” và chia sẻ bài thơ họa “CHIỀU HÀ GIANG” thật sâu lắng chất thơ về tình đời, cảnh vật Hà Giang tràn đầy cảm xúc. Rất mong được đọc tiếp những tác phẩm của tác giả viết về quê hương Hà Giang yêu mến. Kính chúc tác giả cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc ! Nhân đây xin mạo muội gửi tới tác giả bài “Lục bát đọc ngược” :”CHIỀU HÀ GIANG”của chính Tác giả.
CHIỀU HÀ GIANG.
Mải tìm chả thấy sao Hôm
Cứ tung mù mịt , lết hồn Đến lê
Sương khôn chả muốn ta về
Đành Chim hót bụi, - lè tè Mận gai
Gió hoang ,chẳng có hoa cài
Thấy hoàng hôn tím Khau Vai đến từ…
Mơ màng khúc nhạc Tiên Du
Thấy hồn Ba Bề ngợi thu cũng ngời.
Nghoảnh trông ngọn núi, bầu trời
Trời Hà Giang biếc dòng trôi như là
Một chiều mây trắng đi qua
Vào quán Thắng Cố ....Thăng hoa sưởi lòng.

MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0974 462 381 - Thị trấn Quốc Oai Hà Nội
(Ngày 16/07/2017 20:19:18)
Thân họa bài thơ /Chiều thầm ( Phạm Tự) (16/07/2017)
Lâu lắm không họa với bạn
(Chiều thầm lãng đãng mây xa
Sắc hương rạo rực thăng hoa bồn chồn)
Câu đầu đọc đã thấy hay và choáng rồi bác giáo ạ
Chúc bạn sáng tác đều tay
CHIỀU HÀ GIANG.
Một chiều mây trắng đi qua
Trời Hà Giang biếc như là dòng trôi
Nghoảnh trông ngọn núi, bầu trời
Thấy hồn Ba Bề cũng ngời ngợi thu.
Mơ màng khúc nhạc Tiên Du
Thấy hoàng hôn tím đến từ Khau Vai
Gió hoang ,chẳng có hoa cài
Đành Chim hót bụi, -Mận gai lè tè
Sương khôn chả muốn ta về
Cứ tung mù mịt ,Đến lê lết hồn
Mải tìm chả thấy sao Hôm
Vào quán Thắng Cố ....Rượu ôm sưởi lòng.
MINH TUẤN