
Tạ Anh Ngôi - taanhngoi@gmail.com - 01693510809 - Khu Nhân Hưng,thị trấn Nam Sách,tỉnh Hải Dương
(Ngày 15/07/2017 20:01:04)

Tạ Anh Ngôi - taanhngoi@gmail.com - 01693510809 - Khu Nhân Hưng,thị trấn Nam Sách,tỉnh Hải Dương
(Ngày 15/07/2017 19:56:16)

MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0974 462 381 - Thị trấn Quốc Oai Hà Nội
(Ngày 14/07/2017 12:26:30)
Cảm tác cùng bài thơ (Chum nước mo cau) của bạn (Dương Đoàn Trọng)
Bài thơ khiến cho lứa tuổi cùng thời đọc mà như thấy ngày xưa còn đấy
Mẹ cha còn đây- Cám ơn bạn đã có những vần thơ quá hay.,giành cho độc giả
Chúc bạn vui khỏe…Hi cái khó xưng hô là vì các tác giả đều không biết tuổi tác của nhau…
Nên mọi người thông cảm nhé,như các cụ ngày xưa thì cứ xưng hô và gọi nhau là bác-
Bây giờ gọi là bạn thì cũng như thế đấy ạ
+++++
CHUM NƯỚC GÁO DỪA
Chum chờ bắc máng mo cau
Hứng thân cây chảy một màu mây tan
Nổi chìm chiếc gáo nằm ngang
Nắng vơi múc cạn –Miệng tràn lúc mưa.
Cha vui bên ấm trà trưa
Dịu cơn khát hạ nắng vừa mang ra
Nón mê méo cạp vào nhà
Mẹ về đặt gánh, khát sa Gáo dừa…
Cánh cò đi sơm về trưa
Nhà tranh chum nước,gáo dừa ,can qua
Ngoài sân đêm ngủ sao sa
Lời ru khát quạt …Muỗi ra muỗi vào…
Liu rui …Đã tiếng gà gào
Cuộc đời cày cuốc lại chào nắng bung…
Trầu cau chẳng ngại bão bùng
Leo cành năm tháng tận cùng Mẹ Cha.
MINH TUẤN