TRÀNG AN
Cao Trần Nguyên
Bạn mời, ta được về thăm
Sáng khao khát sáng, chiều đăm đắm chiều
Núi cao bóng đổ xiêu xiêu
Non non, nước nước như chiều ý thơ
Dưới thuyền, trên bến ngẩn ngơ
Người đa tình, kẻ mộng mơ sinh tình
Có chung chỉ một tấm hình
Mà trong lòng đã rập rình bóng câu...
"Anh đi đấy, anh về đâu"
Nhớ là còn có sắc mầu nơi đây
Đất linh. Linh tự cỏ cây
Nước mây hang động...Trời bầy tiệc thơ.
Tràng An có từ bao giờ
Nghìn năm?- Cũng chỉ biết thờ vậy thôi!
C.T.N
Tác giả: Cao Trần Nguyên ( Hạ Long - QN )