Thứ ba, 24/03/2026,


Cầu trời cho gió ngừng lay (Trương Nam Chi) (12/07/2017) 

 CẦU TRỜI CHO GIÓ NGỪNG LAY

 

Trương Nam Chi

 

Cầu trời cho gió ngừng lay
Tôi đem gán bớt những cay đắng còn

Cầu trời cho gió đừng son
Tôi che cảm xúc tránh con mắt đời


Cầu trời cho nắng dần vơi
Tôi khăn gói đến tận nơi bắt đền

Cầu trời cho nắng đừng lên
Tôi treo khát vọng bay trên cánh diều


Cầu trời đừng gặp, đừng yêu
Đừng lời đường mật đừng liêu xiêu lòng...

 


T.N.C

 


______________
Trương Nam Chi
CLB Lục Bát Sài Gòn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 15/07/2017 11:01:24)

Tiếp lời bài thơ CẦU TRỜI CHO GIÓ ĐỪNG LAY của Trương Nam Chi


" Cầu trời đừng gặp ,đừng yêu
Đừng lời đường mật đừng liêu xiêu lòng"
Để ai dang dở đôi dòng
Cho tan vui hội,chờ mong đường về.

Mai dù say... nắng, gió... mê
Vẫn còn vương một câu thề... heo may
Lời yêu vợi, có mong đầy!
Và ai vơi cạn những ngày... chờ mong!

T T

  Lê Hải Nguyên - lehainguyen.tt@gmail.com - 01658215303 - Thường Tín - Hà Nội  (Ngày 14/07/2017 2:25:24)

Lê Hải Nguyên - 01658215303 - Hà Nội - lehainguyen.tt@gmai.com
Chúc mừng bài thơ "Cầu trời cho gió đừng lay" của Trương Nam chi
L.H.N Xin họa lại!

Cầu trời cho gió cứ lay
Để tôi tôi thêm chút men say vẫn còn
Cầu trời gió gọi tuổi son
Bao nhiêu cảm xúc mỏi mòn mắt tôi

Cầu trời cho nắng về thôi
Chẳng cần khăn gói tội tôi xin đền
Cầu trời cho nắng kề bên
Vi vu ước nguyện không quên cánh diều

Cầu trời chưa gặp mà yêu
Bao lời hoa mật liêu xiêu đổ lòng

L.H.N

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Hà Nội  (Ngày 13/07/2017 17:13:06)

RÚT LỜI CẦU KHÔNG?

“Gió ngừng lay…, nắng đừng lên…
Đừng yêu…, đừng gặp…” ở trên cõi đời!

Dám thưa nữ - sĩ - cầu - trời:
Lỡ mà … cầu được! Rút lời cầu không?

Đ.Y.V

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0974 462 381 - Thị trấn Quốc Oai Hà Nội  (Ngày 12/07/2017 22:29:05)

Thân họa bài thơ (Cầu trời cho gió đừng lay)
Của Nhà Thơ Truong Nam Chi
Bài thơ của bạn hay lắm, rất gây cảm xúc cho người đọc
Chúc bạn vui
++++
CẦU TRỜI
Những ngày lắm nắng nhiều mưa
Bao nhiêu lắng đọng say sưa nguyện Cầu
Người cầu chóng-kẻ khấn lâu
Góp chung công sức...ước màu nhiệm ban...
Cầu trời đừng cất nắng vàng
Để cho hoa bướm rộn ràng hương bay
Cầu mưa đừng gió lắt lay
Nguội cơn khát vọng tới ngày giao duyên

Cầu cho bến mộng con thuyền
Bờ đê đồng lúa - bung biêng cánh diều
Cầu trời đừng lắm gian điêu
Đừng đem đường mật - giết điều thẳng ngay...
Giá như đổi được thân này
Lấy niềm ước nguyện trao ngay cho đời
Mưa về lắm quá trời ơi...?
Thương Ngâu, cũng để cho đời giữ xanh...


MINH TUẤN

Các bài khác: