TIẾNG LÒNG

Bùi Thắng
Gió nào lạnh cỏ bông may
Để từng con sóng chiều nay lở, bồi
Giữa trời mây lãng đãng trôi
Dòng xanh khoả lấp xuống lời - gửi trao
Còn chăng ta với ánh sao
Bỗng đâu tiếng gọi câu chào... đò ơi
Vàng son nào nỡ đánh rơi
Mãi mê sách áo ra mời người đây
Bàn tay nâng lấy bàn tay
Đò đưa qua trận bão đầy sang sông
Người đi gửi lại tiếng lòng
Chút gì nhớ chút gì mong mà chờ
Tình sông chia nhánh đôi bờ
Phận tôi nửa khuyết bóng mờ canh thâu
Dòng trong lạc cánh bèo dâu
Đành neo bến cũ kiếp sau đi tìm.
B.T
_____________
Tác giả Bùi Thắng
56 Goldie st Revere, Massachusetts
ĐT: 011 7813463906