TRƯA HÈ

Phạm Hồng Quý
Võng đưa kẽo kẹt trưa hè
Hiu hiu gió thổi, tiếng ve ngân rền
À ơi tiếng mẹ cất lên
Cánh cò trở nắng cuối triền đê xa
Cánh cò thương mẹ đồng xa
Nắng mưa vất vả, con à lớn mau
Ngủ đi, con ngủ cho sâu
Mẹ còn gặt nốt ruộng sau đồng Trầm
Thóc vàng óng hạt tháng năm
Trả công mẹ đã bón chăm hàng ngày
À ơi con ngủ cho say
Hòa trong tiếng mẹ gió say cánh diều
Vi vu tiếng sáo thân yêu
Tiếng con tu hú vải thiều trĩu cây
Tiếng đôi cu gáy mê say
Tiếng đàn chim sẻ gọi bầy về sân
Thóc, rơm bề bộn dưới chân
Được mùa ngô lúa bội phần được thu
Trưa hè nghe vẳng tiếng ru
Thanh bình, êm ả như ru lòng mình…
Hà Nội, 17/5/2017
P.H.Q
______
Liên hệ tác giả Phạm Hồng Quý
79/143/34 Nguyễn Chính - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 0973486565
Email: phamhongquy186@gmail.com