DẠI KHỜ
.jpg)
Hồ Đình Bắc
Dại khờ em, dại khờ anh
Người dưng giờ lại trở thành tri ân
Chỉ vì dẫm phải dấu chân
Tình cờ qua ngõ một lần rồi quen
Người dưng chẳng mấy lời khen
Dại khờ đồng ý nên duyên vợ chồng
Nhiều anh trên tỉnh chờ mong
Sao em lại thích lấy chồng nhà quê
Dại khờ một chút đam mê
Đem câu lục bát tỉ tê gieo vần
Không ngờ chẳng chút phân vân
Yêu thơ yêu cả dấu chân ngày nào
Tình như một khúc ca dao
Dại khờ em đã đi vào đời nhau
Chỉ vì lục bát mấy câu
Dại khờ đem tặng tình đầu ai tin...?
H.Đ.B
___
Liên hệ tác giả Hồ Đình Bắc
CLB Di sản Thơ văn Truyền thống Hải Dương
ĐT: 0912 280 375; Email: hodinhbac@gmail.com
|
Cảm ơn tác giả và bạn đọc Nguyễn Duy Vinh và Đặng Duy Phiên đã chia sẻ bài thơ Dại khờ. Chả cái dại nào, giống cái dại nào, nhưng cái " dại khờ" của người thiếu nữ khi yêu thơ LB và yêu luôn TG, trọn đời thủy chung cùng TG .... mới đáng yêu làm sao. LỤC BÁT MỖI NGÀY |