CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI
Vũ Xuân Hồng
Đôi ta sinh ra cùng làng
Hình như chẳng có họ hàng gì đâu
Nhớ thời cắt cỏ, chăn trâu
Kiễng chân em bảo cái đầu em cao
Mồng tơi nở tím bậu rào
Chẳng xui con cún ngày nào cũng sang
Trốn tìm nhau giữa cổng làng
Chuồn chuồn cắn rốn, cua càng cắp chân
Tuổi thơ chân đất đầu trần
Hồn nhiên, nhõng nhẽo theo chân anh hoài
Gió đồng thổi lửa nướng khoai
Nhọ nhem đôi má, tóc mai thẹn thùng
Trâu lồng, ngấn lệ rưng rưng
Chạy theo túm được sợi thừng bến sông …
Trò chơi dâu rể, vợ chồng
Tặng nhau nhẫn cỏ, thầm mong ước gì …?
Nhớ em ngày tiễn anh đi
Tình em đã hẹn đợi khi anh về
Gió quê thơm mái tóc thề
Dế mèn, hoa cỏ triền đê gọi mình…!
Tháng 5-2017
V.X.H
______
Liên hệ tác giả Vũ Xuân Hồng
Điện thoại: 0912031643
Email: bsvuxuanhong1956@gmail.com
(
|
Vội vàng như họ, hay gì? |