Thứ sáu, 20/03/2026,


Chiều vạn hoa (Trịnh Toại) (03/05/2017) 

 CHIỀU VẠN HOA

 

Trịnh Toại


Chiều thu trước biển một mình
Mây lang thang gió ru tình mênh mông
Thẩn thơ đứng ngóng, ngồi trông
Tàu anh xuôi ngược, còn mong bến bờ?


Non xanh, nước biếc ảo mờ
Mắt đèn Đảo Dáu đợi chờ… mong manh
Hoang sơ nơi ấy tình anh
Duềnh lên lớp lớp mà đành cô đơn


Biển ơi! Sóng vỗ dập dồn
Cồn cào dạ rối, bồn chồn tim yêu
Ước làm ngọn gió phiêu diêu
Giong buồm thả nhớ, níu chiều vào anh.

 


T.V.T

 


______________
Tác giả Trịnh Toại (Hải Phòng)
Email: tvtoai@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 04/05/2017 17:43:14)

Cám ơn BBT và Trương Nam Chi đã đăng bài thơ CHIỀU VẠN HOA, (đó cũng là địa danh thuộc Đồ Sơn, tp Hải Phòng) của Trịnh Toại, rút trong tập thơ Bến Nghiêng...

Trịnh Toại 

Các bài khác: