VIẾT GỬI MỘT NGƯỜI EM
Hàn Tương Thi
(Tặng Đồng Minh)
Long đong giữa chốn tháng ngày
Em đâu thấy mặt trời tây lặn chìm
Thời gian vẫn siết trong im
Không gian vẫn gói thu ghìm vào đông
Còn chăng em, bóng xuân hồng
Còn chăng em, một dòng sông khát đầy...
Những mùa theo trắng cồn mây
Sắc xuân dần cạn, hương bày dần phai.
Sức mùa sương gió cọ mài
Xót thương dáng liễu, hình mai... nặng gầy!
Cuộc trần có mấy vui say
Mà sao đời cứ gồng quay quắt đời?
16. 11. 2016
H.T.T
_________________
Tác giả Hàn Tương Thi (Hải Dương)
ĐT: 0974 605 904
Email: hantuongthi@gmail.com