HẢI PHÒNG DUYÊN NỢ

Nguyễn Lâm Cẩn
Sông thi Cấm, cầu thì Rào
Hải Phòng như cấu như cào ruột gan
Trăng chờ từng mảnh không tan
Đăm đăm con mắt đêm tàn gió sương
Giá như đừng thốt lời thương
Yếm đào tuột chỉ đâu vương nợ tình
Sông Lấp rồi, nước lặng thinh
Thuyền không còn bến ai rình của chua
Chợ tình không bán không mua
Nhủ thầm trong bụng lên chùa mà tu
Lòng tình điệp mãi lời ru
Muốn quên đi chốn mù u
Mà đành
Khổ cho cái nhớ ngọn ngành
Hải Phòng mát gió không dành cho ta
Cái duyên âu dễ chịu già
Ruột tằm dan díu la đà cành dâu.
N.L.C
________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng và Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Đông Anh, Hà Nội