TẶNG NGƯỜI CHƯA QUEN
Nguyễn An
Ngắm nhìn thiên hạ rong chơi
Thương mình… trời bắt gắn đời vào thơ
Ngày đêm vật vã bơ phờ
Đường tình lai láng, thì thơ phú nhiều
Xin em cứ giả vờ yêu
Để tôi thêm hứng viết liều dăm câu
Chút tình ảo gửi trao nhau
Cho đời thêm đẹp, cho sầu nhẹ vơi
Tiếc chi, hãy nói một lời
Môi hồng hãy nở nụ cười đi em
Dẫu về mất ngủ mỗi đêm
Tại tôi, chẳng dám bắt đền ai đâu.
N.A
__________
Nhà thơ Nguyễn An
Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh.
Điện thoại: 0913263039
Email: duochalong@yamail.com