DƯ ÂM
.gif)
Duyên An
Nơi em còn những rạ rơm
Nắng phơi ngực ruộng cô đơn bù nhìn
Lũ chim gù đất gạ tình
Lá vàng rơi bỏ một mình cành khô
Đục trong dải nước mơ hồ
Phận đò nghiêng ngửa đôi bờ cũ xưa
Ván mòn cam chịu đẩy đưa
Sào cong gánh mỏi vệt mưa phong trần
Anh về mùa đỏ lá sân
Tìm trong phiến ấy những lần đan tay
Vắng không mành trúc thở dài
Lỡ làng duyên quyện gió bay lên ngàn
Tìm em bến dọc đò ngang
Nghe chim khách ngỡ vội vàng chân quen
Mà sao bóng vách muội đèn
Mình anh đợi giấc mộng chen đêm gầy.
D.A
________________
Tác giả Duyên An (Tiền Giang)
ĐT: 0916 713 618
Email: ngoaio54@gmail.com