TRỞ LẠI ĐỒNG VĂN!

Bùi Trọng Liên
Cùng em trở lại Đồng Văn
Mùa Tam Giác Mạch mây giăng tím chiều
Một vùng biên ải thân yêu
Canh cho đất mẹ những chiều bão giông.
Nơi đây không có ruộng đồng
Chỉ có đá núi chênh chông ngút trời
Núi non trùng điệp em ơi
Đá chồng đá vượt mây trời lên cao.
Chợ đêm thức với trăng sao
Núi trời hoà hợp lẫn vào trong mây
Ngô gieo trên đá lạ thay
Vẫn cho bắp mẩy chờ ngày bội thu.
Bản làng ngủ dưới mây mù
Nếp nhà hạnh phúc cho dù đơn sơ
Một vùng biên ải nên thơ
Đồng Văn đẹp lắm đợi chờ tình em...!
B.T.L
Đồng Văn 23.10.2016.
______________
Tác giả Bùi Trọng Liên
Email: lien59khtc@gmai.com
ĐT: 0913 532 800