THƯƠNG ANH NƠI ẤY BIÊN CƯƠNG
Nguyễn Chí Anh
Giờ này trên chốt biên cương
Khuya về chắc đẫm màn sương giăng đầy
Trăng in bóng lá hao gầy
Quê nhà, em cũng đêm nay nhớ thầm
Nhớ về nơi ấy xa xăm
Sương sa, gió lạnh lâm thâm mưa phùn
Anh đứng gác ở đầu non
Bên sườn núi đá chon von giữa rừng
Một vùng non nước trập trùng
Anh chắc tay súng biên cương tuyến đầu
Đèo cao, vực thẳm, suối sâu
Mưa rừng, thác lũ anh đâu sờn lòng
Quê nhà cũng mới chớm Đông
Mẹ già vẫn mải trên đồng sớm hôm
Mồ hôi mặn chát bát cơm
Đong đầy năm tháng dịu thơm lúa đồng
Thương anh lạnh giá đêm Đông
Cũng không sánh nổi lưng còng mẹ cha
Mong anh ở chốn rừng xa
Nhớ cha, nhớ mẹ cũng là yêu em
Giữ cho đất nước bình yên
Để mùa Xuân đến khắp trên quê nhà.
Phú Lạc Phố, Cuối Thu 2016
N.C.A
_____________
Tác giả Nguyễn Chí Anh
Phú Lạc- Cẩm Khê- Phú Thọ.
ĐT: 0988 313 446