ĐẦY TRỜI LÁ BAY

Đồng Kế
Một mình lạc giữa Hội thơ
Tìm nhau tìm mãi đến ngơ ngẩn lòng
Vòng qua qua vòng lại mấy vòng
Thẫn thờ mỏi mắt mà không thấy người
Vân Hồ lác đác mưa rơi
Câu thơ còn đó bao lời dở dang
Trưa rồi lễ hội dần tan
Trong lòng nổi gió mênh mang nỗi sầu
Bây giờ biết gửi về đâu
Câu thơ khắc khoải một màu nhớ thương
Cô đơn đổ bóng xuống đường
Bao nhiêu sợi nắng còn vương lối về
Còn đâu đây một câu thề
Ngày dài tháng ngắn lê thê... hỡi người
Mưa hay là nước mắt rơi
Vân Hồ tháng Chín đầy trời lá bay!
Hà Nội, 06-9-2016
Đ.K
_________
Tác giả Đồng Kế (Hà Nội)
Điện thoại: 0915 303 016
Email: kedong1959nb@gmail.com