CÁNH CÒ NGHIÊNG CHAO
Đoàn Dư Điệp
Về đồng trông cánh cò nghiêng
Nắng đưa loang loáng lòng riêng rối bời
Nhớ ngày khoắc chiếc áo tơi
Cày đồng thánh thót giọt rơi luống cày
Nay về gặp lại chốn này
Nắng mưa dầu dãi những ngày xưa qua
Quê nhà năm ấy đôi ta
Rẽ duyên nên mới đâm ra muộn màng
Ai làm cây cải sang ngang
Rau dăm ở lại lỡ làng xót đau
Chiêm mùa khao khát nhớ nhau
Thâu đêm trằn trọc ẩn sâu nỗi lòng
Cánh cò ngập trắng cánh đồng
Cực thân nào thấy mà mong mà chờ
Chồn chân đứng lặng bên bờ
Gió gào thét lại bơ phờ tóc mai
Nhạt nhòa cỏ dại vướng gai
Tái tê lòng hận phôi phai cánh đồng
Nào ai đợi với chờ trông
Xanh xanh tiếng gọi bờ sông ai chờ.
Tháng 6 – 2016
Đ.D.Đ
_____________
Tác giả Đoàn Dư Điệp
Quảng Yên, Quảng Ninh