MAY MÀ CÒN CÓ HÀNG CÂY

Hoàng Giá
Đêm qua biển nhốt mặt trời
Thả cho con sóng rong chơi vỗ bờ
Trăng già cuối tháng ngẩn ngơ
Nhạt nhòa, héo hắt, vật vờ bóng mây…
May mà còn có hàng cây
Lao xao hát khúc trăng đầy trăng vơi
Bạc đầu sóng gọi Người ơi!
Giật mình biển đẩy mặt trời nhô cao…
Em ơi! Nhanh một chút nào
Bình minh rực đỏ, ạt ào biển xanh
Ước gì chỉ có Em – Anh
Nhốt mình vào biển – hóa thành ca dao.
Trại sáng tác Vũng Tàu, 14/10/2016
H.G
________
Liên hệ tác giả Hoàng Giá
Bút Tháp, Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh.
Điện thoại: 0903 443 264
Email: hoanggiabt@gmail.com