MIỀN TUỔI THƠ
Hoàng Lan Huệ
Triền đê hoa gạo rụng rơi
Lúa câu đương uốn lả lơi... buông mành
Bãi bồi dâu mướt ngàn xanh
Lơ thơ dải lụa uốn quanh chợ chiều
Bên sông thấp thoáng cánh diều
Vờn mây giỡn khói lam chiều hoàng hôn
Giật mình đà ngỡ đến thôn
Quê hương cắt rốn rau chôn... thuở nào
Bỗng nghe dạ thấy nao nao
Tơ giăng khắp nẻo miền vào tuổi thơ
Vô tư đúc dế chơi cờ
Chăn trâu hái mận hái mơ trên đồi
Thích liền nhảy xuống sông bơi
Bằng không đuổi bắt chạy chơi trên bờ
Chia nhau từng nhóm cướp cờ
Nhóm vui chơi đáo... nhóm chờ ô quan
Thỏa thuê chơi hết chiều tàn
Thong dong trâu cưỡi từng đàn về thôn
Sáo ai vi vút bên cồn
Ngân nga như họa thêm hồn chiều quê
Giá như ngày ấy lại về
Cho tôi vui mãi chiều quê... mãi là
Đường về miền ấy bao xa
Ai ơi chỉ giúp để ta... cùng về
H.L.H
_____
Liên hệ Hoàng Lan Huệ
Email: lanbuihtm@gmail.com