XIN LỖI
.gif)
Nhà thơ Kim Quyên
Ngàn lần xin lỗi em yêu
Thương anh, thôi... chớ giận nhiều nghe em
Nắng xuân ấm áp bên thềm
Hoa mai rộ, đã vàng ươm hiên nhà
Cu Cườm gọi bạn phương xa
Đó đây nhộn nhịp, nhà nhà yên vui
Anh mang xuân đến cho người
Để riêng em phải đầy vơi nỗi niềm...
Thương nhau xin chớ ưu phiền
Bởi đời còn lắm đảo điên tình đời
Phải đâu người biết thương người
Để cho xuân mãi thắm tươi quê nhà
Xuân đến, rồi xuân lại qua
Mong sao xuân mãi chan hòa tình thương
Trời mông mênh đất mông mênh
Anh đi gìn giữ ấm êm quê mình
Thương yêu, anh gởi chút tình
Cho mùa xuân ấm khi mình vợi xa.
K.Q
_______________
Nhà thơ Kim Quyên
Hội Nhà văn TP. HCM