TIẾNG CHUÔNG ĐÊM
.gif)
Nguyễn Thị Bích Thoa
Đêm về phố vắng mưa rơi
Ta đi chiếc bóng chen đời ngược xuôi
Bên hiên đứa trẻ ngậm ngùi
Họa sinh từ kiếp con người lỗi vay
Ngỡ rằng thư thái ta đây
Lao xao ngóng cảnh đọa đày thế gian
Mưa ư, trời đất ngỡ ngàng ?
Khóc người lỗi phận bên đàng bỏ quên
Lạc thời níu cái chênh vênh
Mưa rơi đòi cái chông chênh trở mùa
Đời người níu những hơn thua
vay vay trả trả ngọt chua bụi trần
Đêm về qua phố bâng khuâng
Ta như chiếc lá nửa phần còn xanh
Bán mua trăm chuyện chòng chành
Khóc cười níu giữ không đành thả buông
Giật mình bên phố nghe chuông...
(Cảm xúc khi đi qua nhà thờ Đá NT trong đêm mưa)
N.T.B.T
____________
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa (Khánh Hòa)
Email: trucphuong02040813@gmail.com