NẰM NGHE THU HÁT BÊN TRỜI
Sao Băng
Nằm nghe Thu hát bên trời
Làm cong cánh lá
nắng ngời môi non...
Ngó trăng khuếch tán
Chon von
Miếng tình treo lửng
Cỏn con cuối rừng
Khoác trầm - thăng
Trĩu trên lưng
Nơi thời gian lắng,
hồn ngưng cõi thiền
Ly đời cạn đáy vô biên
Đừng khâu cổ tích vào miền trần ai
Mặt trời nhú ngực đêm dài
Giục chồi gió
Nặn hình hài đa đoan
Dịu dàng câu lục bát hoang
Đời giai nhân xếp nếp... toan lụa sồi
Nằm nghe Thu rụng cuối trời
Đọt tình tôi bỗng
hát lời từ ly
Mắt môi anh mượn, từ khi
Ngờ nghệch quên trả
Hay vì,
Còn vương?
Giai nhân ơi!
Kiếp vô thường....
S.B
_______________
Tác giả Sao Băng (Lâm Đồng)
ĐT: 0165 8228 739
Email: saobang_15879@yahoo.com