GÁI XƯA
Lê Hải Nguyên
Gái xưa thơm thảo ngọt ngào
Đoan trang nhã nhặn yếm đào mộng mơ
Dậy thì tuổi chớm non tơ
Duyên thầm khó nói ngẩn ngơ hồn người
Gái xưa đằm thắm nụ cười
Chân đi guốc mộc để rồi thêm vương
Nhẹ nhàng thanh thoát thơm hương
Khoan thai từ tốn khiêm nhường lời hay
Gái xưa ngây ngất trời mây
Dạt dào xao xuyến duyên say nặng tình
Mộng chờ hoa sắc lung linh
Để ai lạc lối theo hình gái xưa.
Tháng 10/2016
L.H.N
_______________
Tác giả Lê Hải Nguyên (Hà Nội)
ĐT: 01658215303
Email: lehainguyentt@gmail.com